28/08/23 – 01:08
QUÊ TÔI
Chân trời mở sớm cảnh ngàn trong
Rạng rỡ vầng mây ấm áp lòng
Én liệng tưng bừng trông biển nhớ
Chim về ríu rít gọi làng mong
Hồn ngơ ngẩn đợi sương dày rẫy
Mắt nhẹ nhàng soi cá đặc dòng
Kẻ lại người qua cười rộn rã
Quê mình vạn thuở đượm màu đong.
Nguyễn Ngọc Đức
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang