29/08/23 – 03:08
LIỆU CÒN DUYÊN NỢ TRONG NHAU
Vắng thơ tình trong mỗi sáng mùa thu
Người nhắn nhủ… sao anh khờ dại thế?
Em muốn gửi cho trọn tình dâu bể
Anh lặng thầm làm kẻ ở, người đi
Mùa thu sang, em mãi giấc mộng ghì
Để đêm xuống ánh đèn khuya heo hắt
Từng cơn gió nỗi buồn thương dìu dặt
Cũng chạnh lòng trong vàng vặc trăng thu
Ở nơi này, u ám những mây mù
Bệnh tim mạch, huyết áp chưa ngã lối
Cùng vui với mùa Vu lan đến vội
Lo địa âm cho trọn với dương trần
Nỗi lòng này luôn nghĩ đến tình thân
Muốn gửi gắm đỡ đi phần tủi hổ
Cho người đỡ ngóng trông tình duyên nợ
Mong nhịp cầu như cái thuở ngày xưa.
Tự hỏi lòng đoạn cuối… đã quá trưa?
Liệu có thể nặng lòng mùa thu khác
Đường tới đích chỉ tính bằng khoảnh khắc
Xin trọn đời cứ mặc nhé… nha em.
Nghi Sơn 29/8/2023
Phạm Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân