30/08/23 – 08:08

MÙA VU LAN NHỚ MẸ
Cho con gọi tiếng mẹ ơi
Niệm trong ngực trái ngàn đời yêu thương
Nhớ xưa thức trắng canh trường
Khi con đau bệnh nước vương Tịnh bình
Như đêm gặp ánh bình minh
Như ngày khai lối hành trình muôn nơi
Hàn đông đuốc tuệ sáng ngời
Đưa con về bến qua khơi vượt trùng
Đường tình thêm một mẹ chung
Tặng con ái nữ bách tùng thiên duyên
Vị lai chung một con thuyền
Từ trong quá khứ trinh nguyên hiện về
Nụ cười đính ước phu thê
Tràn môi Di Lặc ngày về bên nhau
Trần gian muôn sắc lắm màu
Gian truân mẹ gánh khổ đau mẹ gồng
Dẫu còn ra ngóng vào trông
Nhưng chừ gió cuốn mây hồng trôi xa
Vu lan Bồn Pháp ấy là
Lời ru đức độ thiết tha nhớ Người.!
12/7/2023
Vương Quang Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân