30/08/23 – 08:08

ĐÊM MƠ NHỚ MẸ
– Vậy là mẹ ra “đi xa” đã 13 năm rồi…
Thắm thoắt hơn chục năm rồi!
Mẹ đi con phải mồ côi một mình
Đêm về thao thức năm canh
Bóng hình của mẹ hiện linh rõ ràng
Đến bên con mẹ nhẹ nhàng
Lặng im không nói như làn gió bay
Mẹ vuốt tóc mẹ cầm tay
Rưng rưng khóe mắt như ngày con đau…
Giật mình nhìn trước ngó sau
Vẫn mình cô độc… mẹ đâu có về!
Giấc mơ giống thuở khóc nhè
Đầu làng ra đón mẹ về – chợ quê
Từ khi gặp giấc mơ kia
Cứ đêm lại ước – mẹ về với con!
Vu lan như thuở mẹ còn
Lặng hoa kính mẹ! Nguyện tròn hiếu trung!
Mười ba năm – chốn âm cung
Kính chúc mẹ khỏe trùng phùng bên cha…!
Đêm nay 14/7 Quý Mão – 2023

Kháng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân