30/08/23 – 09:08

KHÁT KHAO
Khát khao
dạo phố nội thành
Đêm tranh sơn thủy
gấm mành khoe khoang!
Đèn hoa
muôn sắc địa đàng
Ngỡ ngàng lạc bước
tìm nàng nơi đâu!?
Sương mờ
che ánh đèn câu
Lòng sâu ấn tượng
vài câu nhạc tình!
Lung linh
ánh mắt đa tình
Ở nàng tiên nữ
nghiêng mình… du ca!
Thương sao
mấy nhớ tình xa
Buồn ra nông nỗi
tuổi già lãng đi!
Trụ đèn
ngồi dựa… thầm thì
Ước chi gió ngược
kéo về tuổi son…
Nhớ vui
trọn vẹn trăng tròn
Lối mòn đốt đuốc
trò chơi tuổi hồng!
Nhớ qua
nước mắt chảy ròng.
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân