Chùm thơ xứ Huế – Tôn Nữ Diệu Hạnh

30/08/23 – 09:08

Tác giả Tôn Nữ Diệu Hạnh

 

VẼ ANH BẰNG NỖI NHỚ

Nỗi nhớ anh, em vẽ bằng màu của nước
Sông Hương xanh màu ân ái, yêu thương
Vẽ bằng màu lam của buổi sáng mù sương
Vẽ bằng sắc lá chàm tươi nà nõn
                     
Nỗi nhớ anh thêm sắc tím buồn đôi ngã
Gam trời chiều bàng bạc nét thiên thanh
Màu đất nâu rêu phong của bức tường thành
Em chấm phá nỗi nhớ anh giàu cung bậc
                   
Em vẽ anh bằng trái tim yêu rất thật
Vẽ anh bằng ngàn nỗi nhớ chơi vơi…

 

HUẾ ĐÊM MƯA

Huế ơi Huế chiều ni răng lại khóc
Cứ mưa hoài mưa mãi rứa mần răng
Mưa lê thê mạ tựa cửa cằn nhằn
“Mưa thúi đất thúi đai mưa chi lạ”

Mưa nỗi nhớ cũng ướt mèm trong dạ
Mưa Huế buồn Chức Nữ nhớ chàng Ngưu
Cho lòng em nhung nhớ lẫn mong chờ
Nơi phương nớ người có hay có biết?

Đêm nằm nghe từng giọt buồn rả rích
Em hờn mưa dỗi gió tiếc xuân thì
Chờ người hoài mòn mỏi tuổi xanh đi
Đêm mưa hỡi trả lời em một tiếng…

 

MƯA HUẾ

Anh yêu tình những cơn mưa Huế
Từ lúc được ôm em
trong vòng tay nồng cháy
 Mưa lặng lẽ rơi trên bờ vai run rẩy
Ướt cuộc tình mình, ướt góc phố hanh hao
                    
Mưa Huế từ mắt em hôm nao
Giận dỗi không nhìn, lệ rơi xa cách
Anh một đời lữ thứ chạm nỗi lòng niềm đau vương mắc
Nên sợ mưa Huế và những cơn mưa Huế từ mắt em…
Em như mưa Huế rả rích từng đêm
Không biết bao giờ cho nguôi, cho tạnh
Anh sợ chạm vào tan vỡ bong bóng mưa từng mảnh
Nên im lặng mãi ôm em
Chờ cơn mưa tạnh
Cơn mưa Huế từ mắt em…

Ảnh tác giả

                                Tôn Nữ Diệu Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: