30/08/23 – 09:08

GIỜ MẸ NƠI ĐÂU?
Hoa hồng nở đỏ bình minh
Tha phương nắng vẫn ẩn mình nơi đâu?
Cánh tàn qua những ngày ngâu
Hương tan theo gió bạc đầu trùng khơi
Bậc thềm trắng cánh cau rơi
Dáng người tựa cửa một đời ngóng con
Lời ru thân vạc héo hon
Gập ghềnh mưa nắng bạc mòn bờ vai
Hoàng hôn kéo bóng đổ dài
Nhuộm buồn mắt mẹ sương cài tóc mây
Con đi khắp đó cùng đây
Dừng chân bậu cửa lòng đầy xót xa
Ngực người vẫn trống nhành hoa
Dành con dâng hiếu món quà mùa ngâu
Mẹ ơi! Giờ mẹ nơi đâu?
Con tìm bóng mẹ trong màu mưa rơi
Đắng cay con gửi lên trời
Hương hoa gửi gió đến nơi mẹ về
Mưa ngâu trắng cả đường quê
Lòng con trũng lệ sơn khê nhớ người
Con thèm gọi tiếng… mẹ… ơi!

Minh Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân