30/08/23 – 10:08

VU LAN NHỚ MẸ…!
Thổn thức lòng, thổn thức trái tim con
Bao nhiêu năm qua mẹ không còn
Áo sờn vai, trải qua bao mùa mưa nắng
Vắng mẹ rồi…
còn đâu hai tiếng gọi: Mẹ ơi!
Giấc mơ về nghe giọng hát ơ ầu
Vành nôi cong, hết ru con rồi cháu
Giấc tròn đầy, lưng mẹ càng gầy thêm.
Những ngày mưa,
mưa ướt tạt qua thềm
Vẫn dáng mẹ,
liu xiu trên con hẻm nhỏ.
Vận vào mình bao vất vả, lo toan…!
Mùa Vu lan,
Trên ngực con, cài hoa hồng trắng
Vắng cha mẹ rồi, nắng có lung linh
Con ước mình trở về ngày xưa thơ bé
Để được nằm trong vòng tay của mẹ
Để được cha bảo bọc , chở che…
Và những trưa hè nghe giọng hát ầu ơ…
Bây giờ còn chăng chỉ là nỗi nhớ
Đạo làm con… sao tròn chữ hiếu
Đừng hối tiếc khi một mai thiếu vắng mẹ cha
Con cầu nguyện ở nơi xa thật xa
Cha mẹ mãi mãi là điểm sáng…
Mùa Vu lan nữa lại về!
30/8/2022 (Rằm tháng 7 âm lịch)
Nhiên Hữu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân