30/08/23 – 10:08

CON THƯƠNG CHA
Con thương cha
Làn da rám nắng
Trán cha hằn ngang dọc mấy vệt nhăn
Bàn tay vuông nhọc nhằn chai mười ngón
Tâm tròn đầy hai chữ vì con.
Con thương cha
Một đời lam lũ
Sợi tóc đen phủ bạc bao năm ròng
Dáng cong cong dòng đời xuôi ngược
Một tấm lòng dành trọn cho quê hương.
Con thương cha
Chiến trường thời trai trẻ
Súng trong tay, bao làn đạn xông pha
Những vết thương còn tận cùng đau đớn
Vẫn ung dung bình thản một nét cười.
Con thương cha
Tuổi bảy mươi tay cày, tay cuốc
Trồng hoa tươi, sống đậm tình người
Đồng đội, cháu con người người yêu mến
Chí vẫn bền, tâm kiên định chẳng đổi thay.
Con bên cha mỗi ngày vui hạnh phúc
Nụ cười tươi, môi thắm, tâm an
Con thương cha sống đẹp, sống an nhàn
Chẳng vội vàng tự tin con bước!

Trần Mỹ Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân