Em về với biển – Thơ Nguyễn Thành Phước

31/08/23 – 02:08

Tác giả Nguyễn Thành Phước

 

EM VỀ VỚI BIỂN

Em về đây với biển
Nghe biển hát tình ca
Ru người yêu biển nhớ
Ru đời biển bao la

Em về đây với biển
Nhìn con sóng xa khơi
Bóng chiều nghiêng biển vắng
Vắng cả trời mênh mông

Em về đây với biển
Tìm lại những ngày xưa
Buồn vui bờ cát trắng
Theo năm tháng xa mờ

Em về đây với biển
Một thời ta có nhau
Gởi buồn tan sóng nước
Vỗ bờ mãi ngàn sau…

Nguyễn Thành Phước

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: