31/08/23 – 02:08

GIỌT SẦU
Tay em thuở ấy nghịch mưa
Nụ cười nguyên vẹn bởi chưa vương sầu
Tay em từ nghịch giọt Ngâu
Nụ cười một nửa nghe sầu lên ngôi
Tim em từ thuở nằm nôi
Cho đến tuổi ngọc chưa bồi hồi đau
Tim em từ thuở anh trao
Những lời ước hẹn bỗng xao xuyến lòng
Tình em từ thuở còn không
Vẫn cười vui nói vẫn nồng nàn mơ
Tình em từ thuở dại khờ
Yêu ai nên mới dây tơ rối bời
Làm sao mà gỡ ai ơi
Đành thôi níu giữ nghe lời ru đau
Chỉ là nhát chém ngọt ngào
Của ai thuở ấy mà đau đến giờ
Xa rồi những ước cùng mơ
Bước chân vô định bơ vơ bên đời
Đưa tay nghịch giọt mưa rơi
Bỗng nghe buốt giá bỗng vời vợi đau!
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân