31/08/23 – 04:08

KHÉP LẠI TÌNH TRĂNG
Mặt trăng tỏ, dòng sông như dải lụa
Ước mơ sao được lượn múa cùng “Nàng”
Đặng môi kề đầm ấm khúc ca vang
Lời “Em” gọi rõ ràng và tha thiết
Tình kiêu hãnh, bởi một mình riêng biệt
Ở rất xa luôn dệt gấm dâng đời
Ấm áp lòng luôn tỏa sáng muôn nơi
Tạo cảnh đẹp tặng ngàn đời dân chúng
Hiện mặt nước, ai dám sờ dám đụng
Bởi phá tan rời rụng bóng hình em
Mất thời gian chờ đợi chốn buông rèm
Thôi vậy nhé, tình nhen đành khép lại.
Ngày 04/8/2023
Nguyễn Dựng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân