01/09/23 – 07:09

TÌM EM TRONG MƠ
Nửa đêm tỉnh dậy trong mưa
Tay anh chới với người xưa
… bay rồi
Một mình ngắm một mình thôi
Mắt em rớt lại ánh cười
… xa xăm
Em đi ngày ấy bao năm
Để anh lạc giữa biệt tăm cõi đời
Nhóm nhen mãi chẳng thành lời
Câu thương câu nhớ tơi bời
… nhịp tim.
Mò kim đáy bể tìm em
Lên non vạch lá vẫn im lìm rừng
Năm mươi thu tối như bưng
Vẫn chưa gặp ánh sáng tưng bừng ngày
Trách ai tái hiện đêm nay
Trong mơ không thể cầm tay chụm đầu
Không sao!
Em hỡi không sao
Đêm đêm em cứ bay vào
Mơ anh…!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân