Bến vọng phu – Thơ Nguyễn Nam

01/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Nam

 

BẾN VỌNG PHU

Giọt mưa thánh thót bên thềm
Giọt buồn nhỏ xuống lại thêm bão lòng
Tháng ngày ngồi đợi bên sông
Vẫn con thuyền ấy bên dòng nước trong

Đã bao năm tháng đợi chồng
Đêm về thao thức bóng không một mình
Bầu trời rực ánh bình minh
Mỏi mong người ấy nặng tình bến sông

Đò trôi mòn mỏi theo dòng
Đi tìm hình bóng bên sông mỗi ngày
 Chiều về nhìn áng mây bay
Đâu đây chẳng thấy dáng gầy nỉ non

Thuyền neo bến đậu mỏi mòn
Sau nhiều năm tháng sắc son đợi chồng
Một lòng một dạ chờ mong
Thương cho một kiếp có chồng như không.

Ngày 31/8/2023

Nguyễn Nam

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: