Thu vàng quê tôi – Thơ Nguyễn Duy Khương

01/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Duy Khương

 

THU VÀNG QUÊ TÔI

Lá nhẹ rơi trên cành sưa gió thổi
Gió thu về nghe nhẹ mát quanh tôi.
Con đường làng những hàng cây râm mát
Lúa vàng tươi thơm bát ngát cánh đồng.

Mỗi sớm mai sương rơi giăng khắp nẻo
Những hàng cây cơn gió thổi nhẹ lay.
Bầu trời cao trải dài xanh dịu mát
Áng mây trời vài vệt trắng trôi xa.

Tiếng gà gáy vang xa trong thôn xóm
Vịt ra đồng kêu “cặp cặp” reo vang.
Lúa vàng ươm sẵn sàng cho mùa gặt
Những cánh đồng hương lúa chín nhẹ thơm.

Nước róc rách chảy dài theo con suối
Giữa cánh đồng trải khắp nẻo kênh mương.
Những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ
Nắng hanh vàng tươi sắc thắm đồi nương.

Em nhẹ bước trên đường làng bóng mát
Nón nghiêng che mái tóc xõa vai mềm.
Những giọt nắng còn vương trên thềm vắng
Khói lam chiều lảng vảng những trọn tre.

Trên triền đê những cánh diều chao lượn
Hàng phi lao cơn gió thoảng nhẹ vương.
Nắng thu vàng trên quê hương mùa gặt
Gió mây chiều nghe man mát trời thương.

Ngày 30/8/2023

Nguyễn Duy Khương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: