Bến đợi tìm trăng – Thơ Sương Trần

06/09/23 – 03:09

Tác giả Sương Trần

 

BẾN ĐỢI TÌM TRĂNG

Ôi ngày ấy dáng mặn mà bóng liễu
Mãi đợi chờ ai thấu hiểu tình ơi!
Xa tầm tay trăng đơn lẻ ru hời
Tim chết lặng của một thời mực tím!

Nơi bến đợi nặng đa đoan tìm kiếm
Xa vòng đời em ngất lịm mùa trăng
Yêu dại khờ anh còn nhớ hay chăng
Đành che dấu những băn khoăn lầm lỗi!

Tim rã nát lòng dặn lòng tự hỏi
Đến bao giờ ta thoát khỏi hờn đau!
Yêu lần đầu để nhớ mãi ngàn sau
Xa chốn cũ trăng về đâu bến đợi!?…

Sương Trần

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: