07/09/23 – 10:09

NIỀM TIN
Hận bởi mây đen chắn giữa dòng
Trăng buồn ảm đạm ngó bên song
Nhìn ai tủi phận âu sầu dáng
Thấy kẻ buồn duyên thổn thức lòng
Lạnh lẽo gường đơn bao tháng đợi
Âm thầm gối lẻ mấy mùa mong?
Người ơi! Phải có niềm hy vọng
Hãy gắng vươn lên lúc lạc dòng!
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân