Mẹ ơi con nhớ mẹ – Thơ Minh Nguyễn

16/10/23 – 02:10

Tác giả Minh Nguyễn và mẹ

MẸ ƠI CON NHỚ MẸ

Sáu năm rồi, xa bóng dáng mẹ yêu
Là những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt
Mắt thẫn thờ theo hoàng hôn xa khuất
Mẹ nơi nào. Có nhìn thấy con không

Trời tháng này chẳng phải là mùa đông
Mà nổi gió làm lá bay xao xác
Đưa mắt nhìn, tìm khắp nơi ngơ ngác
Mẹ đã về trong trực giác của con.

Ảnh tác giả

Minh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: