08/09/23 – 03:09

CHIỀU THU
Mỗi độ thu về lá vàng rơi
Nghe như xao xuyến dạ bồi hồi
Chiều thu lặng ngắm hoàng hôn xuống
Những áng mây trôi tận cuối trời
Thu đến riêng mang bao nỗi nhớ
Cho lòng khắc khoải nỗi chơ vơ
Chiều nghiêng lặng lẽ mây đùa gió
Gió cuốn tàn rồi một giấc mơ
Ta tự trách thầm thu đến chi
Rồi tàn tất cả chẳng còn gì
Chỉ riêng nỗi nhớ sao da diết
In đậm trong lòng phút phân ly.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân