Chiều tím hoàng hôn – Thơ Diệp Tôi Đây

16/09/23 – 10:09

Tác giả Diệp Tôi Đây

 

CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN

Gió mệt mỏi đã ngừng không thổi nữa,
Mây thấy buồn từng mảng cũng ngừng trôi.
Vầng dương về nơi rặng núi xa xôi.
Gom góp nắng sau đỉnh đồi tắt lặng

Bóng đêm phủ bủa vây đàn cò trắng
Cả một vùng cây cối lặng đìu hiu.
Đường chiều thu bao lối vắng tiêu điều
Lòng thiếu phụ đăm chiêu nhìn dĩ vãng.

Diệp Tôi Đây

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: