19/09/23 – 08:09

NỢ
Ta nợ gì những con sóng đại dương
Mà sáng nay biển rì rầm nhắc mãi
Ta nợ gì những cánh buồm xa ngái
Để gió khơi kia hoang hoải đợi chờ.
Ta nợ gì những con chữ, vần thơ
Mà suốt ngày đêm âm thầm trăn trở
Ta nợ gì những mối tình dang dở
Để trái tim luôn trĩu nặng âu sầu.
Cuộc đời này ta luôn mắc nợ nhau
Niềm vui ít, nỗi buồn không kể xiết
Bởi đôi khi cứ kiếm tìm mải miết
Mà quên đi hạnh phúc ở quanh mình.
17/9/2022
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân