21/09/23 – 10:09

NGƯỜI VỀ PHƯƠNG NAO
Con đường tình ngày xưa
Hôm nay còn vương nắng
Nhớ một thời áo trắng
Thương một thời mắt xanh
Trong ký ức mong manh
Chòng chành miền thương nhớ
Cớ sao mà duyên nợ
Để một đời xa nhau?
Năm tháng cứ qua mau
Nỗi sầu luôn ở lại
Kỷ niệm nào sống mãi
Cho nỗi buồn chát chao
Con sóng mãi dâng trào
Chênh chao nào đêm vắng
Bao tình sâu nghĩa nặng
Mặn mòi chìm trong ta
Biển thì rộng bao la
Bầu trời xanh thăm thẳm
Người má hồng, môi thắm
Giờ đã về phương nao?…
Thích Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân