27/09/23 – 03:09

EM MUỐN
Em muốn là người mẫu
Để anh vẽ thật lâu
Tô thắm đậm sắc màu
Nụ cười em rạng rỡ…
Em muốn là lối nhỏ
Cùng anh dạo mỗi chiều
Ngắm trăng sáng phiêu diêu
Suốt đêm dài thanh vắng…
Em muốn là biển rộng
Ôm ấp mạn thuyền anh
Đùa giỡn với mây xanh
Mệt nhoài cùng sóng biếc…
Vần thơ em muốn viết
Về câu chuyện tình yêu
Thuyền và biển sớm chiều
Luôn có nhau hạnh phúc…
26/9/2023
Trần Lệ Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân