07/10/23 – 07:10

THU ĐÊM
– Thu về đêm lặng lẽ
Mải mê dát lá vàng…!
Thu về đêm lặng lẽ
Ẩn dưới những vòm cây
Mải mê dát vàng lá
Đợi nắng về thả bay
Bao đêm như đêm nay
Một mình ngồi tư lự
Cố tìm ý thơ hay
Bỏ quên từ quá khứ
Lục tìm trong trí nhớ
Chỉ thấy mớ ngôn từ
Ý thơ cần không có
Biết làm sao bây dừ!
Ngỡ như chưa bao giờ
Đêm lặng thầm như thế
Tưởng chỉ là trong mơ
Thu về… đêm lặng lẽ…!
Một mình với đêm thu.
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân