Thương cô gánh nước – Thơ Nguyễn Danh Di

09/10/23 – 04:10

Tác giả Nguyễn Danh Di

 

THƯƠNG CÔ GÁNH NƯỚC

Qua khung cửa mắt nhìn xa thấy rõ
Bốn cô nàng áo đỏ gánh nước mai
Nhìn dáng đi sao yểu điệu trang đài
Tôi ngắm mãi nghe lòng lay xao xuyến

Trông người nữ có gì đâu quyến luyến
Sao bóng kia còn ẩn hiện chập chờn
Nước mai trong tình tôi vẫn trong hơn
Em gánh nặng nghiêng vai vờn vội bước

Em lớn vậy đâu còn như thuở trước
Vẫn vô tư theo gánh nước chân mềm
Tại tôi khờ tơ tưởng suốt thâu đêm
Hoài thương nhớ êm đềm trong giấc mộng

Này em hỡi tuổi thanh xuân hãy sống
Anh sẵn sàng dang mở rộng đôi vai
Đừng lặng im mà khổ gánh đêm dài
Anh chia sẻ trọn đời trai em nhé.

Nguyễn Danh Di

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: