10/10/23 – 01:10

HÀ NỘI VÀ EM
Nơi ấy bây giờ lạnh lắm phải không em
Cái rét đầu đông đã về chưa em nhỉ
Mùa hoa sữa nồng nàn trong suy nghĩ
Tiếng dương cầm còn gõ cửa không em.
Hà Nội chiều nay mây lãng đãng màn đêm
Hoàng hôn xuống như nắng buông vai áo
Sương có còn trong màn đêm mờ ảo
Vòng tay ôm ai quyện thắm tình nồng.
Đông đã về gió rét cứ lạnh căm
Ai ru giấc cho say nồng em ấm
Hà Nội ơi! Nhớ thương nào thấm đẫm
Trái tim đau ngăn cách lối ta về.
Hoa sữa nồng nàn ngây ngất những đê mê
Như trầm vắng khúc ca chiều kỷ niệm
Dấu yêu ơi! Trong ta bao lưu luyến
Cứ theo ta đi suốt tháng năm dài.
Để bây giờ cho ta mãi nhớ ai
Hong tóc gợn sầu cho bồng bềnh xa vắng
Còn đâu đây như giọt buồn mây trắng
Nụ hôn nồng nghe cháy bỏng thịt da
Hà Nội ơi! Tình em mãi ngân nga
Như hòa quyện như thiết tha nỗi nhớ
Dấu yêu ơi! Như mãi còn nặng nợ
Thương lắm tình em cứ lặng lẽ mơ màng.
Thương lắm cuộc đời sao cứ mãi trái ngang
Cứ vụn vỡ cứ lụi tàn da diết
Hà Nội vào đông ta nhớ em nào biết
Còn lại trong ta trống vắng khúc ca buồn.
Hà Nội ơi! Trăm nhớ với ngàn thương…
05/10/2023
Nguyễn Dậu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân