10/10/23 – 01:10

QUÊ MẸ TÔI YÊU
Quảng Nam mảnh đất ân tình
Qua bao năm tháng nuôi mình lớn khôn
Thiên tai, nắng gió dập dồn
Gian nan, vất vả tâm hồn sáng trong
Mặc cho bão táp cuồng phong
Vững vàng chèo lái một lòng yêu quê
Dân tôi khốn khó trăm bề
Đồng cam cộng khổ mọi nghề mưu sinh
Sống luôn trọn nghĩa vẹn tình
Yêu lao động biết tự mình lập thân
Cần cù, chăm chỉ làm ăn
Chịu thương chịu khó ân cần chở che
Ham cầu tiến, biết lắng nghe
Gia đình êm ấm, bạn bè tâm giao
Thân tình, đùm bọc gửi trao
Trải bao sóng gió tự hào vươn lên
Cộng đồng xóm dưới làng trên
Cùng nhau gắn kết vững bền dài lâu
Dù ai xuôi ngược nơi đâu
Quê hương thắm thiết bạc đầu vẫn yêu.
09/10/2023
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân