10/10/23 – 04:10

NGÀY VỀ!
Gót chân hoang trở về quê
Nắng cài then cửa bờ đê ngóng chờ
Hàng dâm bụt thẹn làm ngơ
Ngõ nàng cuối xóm bây giờ khác xưa
Cuối thu lác đác hạt mưa
Thoảng hương trong gió em vừa đi qua
Bao năm nhung nhớ quê nhà
Bờ môi mặn chát phôi pha nỗi niềm.
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân