11/10/23 – 02:10

CHỜ AI MỘT CÁNH THIỆP HỒNG…
Ngày ấy anh đi chẳng kịp chào
Đường về lòng cứ thấy nao nao
Nhìn qua bến nước đêm chưa cạn
Tiếng gọi con tim cứ cấu cào
Thuở ấy tình yêu quá ngọt ngào
Cỏ cây hoa lá cũng xôn xao
Thì thầm gửi gió lời tâm sự
Một nụ hôn nồng chửa kịp trao
Cảm xúc trong tim cứ tuôn trào
Từng cánh thu vàng nghiêng bóng chao
Tơ vàng se chỉ em đan áo
Ướp mật cho nồng bao xuyến xao
Nhìn cánh chim trời bay vút cao
Chợt nhớ anh yêu của thuở nào
Gửi ngàn cánh gió về nơi ấy
Gói cả tâm tình trong áo trao
Dạ lý thơm nồng bên cánh song
Nỗi nhớ trong tim cứ chất chồng
Thuyền trăng bến cũ còn neo đợi
Bóng dáng người xưa với thiệp hồng…
29/9/2023
Nắng Thủy Tinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân