11/10/23 – 02:10

XIN CHO NHAU NỤ CƯỜI
Tôi đi gần cuối đoạn đường đời
Vui buồn có cả lúc chơi vơi
Biết cách bỏ buông và tha thứ
Dành tặng cho nhau những nụ cười.
Minh Nguyễn
11/10/23 – 02:10
XIN CHO NHAU NỤ CƯỜI
Tôi đi gần cuối đoạn đường đời
Vui buồn có cả lúc chơi vơi
Biết cách bỏ buông và tha thứ
Dành tặng cho nhau những nụ cười.
Minh Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân