11/10/23 – 02:10

THÌ THẦM VỚI NẮNG
Nắng ơi…!
Ta nói với chàng
Chang chang nắng sớm
hàng cây lắm tình!
Nắng vươn lên
nắng nghiêng mình
Xuân xinh trần thế
vẻ vang sắc trời!
Ta khen
nắng đẹp trên đời
Ban lời mặn ngọt
di dời niềm đau!
Trăng đêm thâu
sáng mọng Rằm
Thì thầm ta nói
với nàng yêu thương!
Quí trân
em lắm… mộng thường
Cung vươn trỗi nhịp
hoa vườn lên ngôi!
Tình ca
thắm đượm nồng môi
Tình ôi đẹp quá
ta ngồi bên nhau!
Và nghe
tiếng lá lao xao
Mây trao ân ái
Mận đào chấp duyên!
Tóc nghiêng
vai thấm hương truyền
Thuyền du cõi mộng
cùng duyên chúng mình!
Nhìn nhau
mây gió ân tình
Truyện tình nhân…
thế anh cần có em.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân