14/10/23 – 03:10

CHIỀU CUỐI THU
Đã cuối thu rồi anh có hay
Lặng lẽ lá vàng theo gió bay
Tim tím chân mây chiều xuống vội
Đồi cao ánh bạc nghiêng đổ ngày.
Em đã trở về cùng thương nhớ
Tháng Mười tưới mật đổ cành lay
Cái rét đầu đông se se lạnh
Chăn hàn thiếu nửa đêm lặng dày.
Tiếng gió quét cành lao xao nọ
Chia rét canh dài đêm mộng say.
Màn đêm tịch mịch mưa rơi nhẹ
Để bớt cô đơn quạnh quẽ này!
Em đi để lại trời trống vắng
Cho lòng ngơ ngác trắng đôi tay
Nồng nàn hương tóc thơm đâu đó
Nặng lấp sầu đan sao tỏ bày!
Kiên Lương 09/10/2023
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân