19/10/23 – 03:10

TẤM LÒNG MẸ
Mẹ dắt dìu con mỗi chặng đường
Trăm lời dạy bảo vạn niềm thương
Nhiều phen đứng dõi nơi đầu ngỏ
Lắm bận dần theo đến tận trường
Nghĩa nặng như trời không ước bổng
Ơn dày tựa biển chẳng thèm lương
Ngày đêm vất vả dù khuya sớm
Khổ cực người xem chuyện quá thường.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân