Phụ nữ là đẹp nhất phải không anh – Thơ Quế Nguyễn

20/10/23 – 02:10

Tác giả Quế Nguyễn cùng phu nhân

 

PHỤ NỮ LÀ ĐẸP NHẤT PHẢI KHÔNG ANH

Phụ nữ là đẹp nhất phải không anh?
Từ đôi mắt mộng lành trong say đắm
Cùng nụ hôn ngọt ngào bao chiều thắm
Trời đất quay cuồng vạn dặm khơi xanh

Phụ nữ là tốt nhất phải không anh?
Đêm từng đêm luôn dỗ dành giấc ngủ
Cho con tim tìm về nơi trú ngụ
Dệt mộng vàng ấp ủ suối năm canh

Phụ nữ là đúng nhất phải không anh?
Khi em nói chỉ thấy anh im lặng
Mắt xa xăm nhìn về nơi xa vắng
Như đi tìm một chút nắng mong manh

Phụ nữ là số một phải không anh?
Dẫu vô lý rồi cũng thành có lý
Bởi đời này hỏi đâu là tuyệt mỹ
Chẳng hề sai bao thế kỷ kết thành

Phụ nữ là trời phải thế không anh?
Mãi là hoa là vầng dương sáng tỏ
Trong bốn mùa từ nhành cây ngọn cỏ
Cũng chuyển mình theo làn gió em đưa!

20/10/2023

Quế Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: