21/10/23 – 10:10

HỜ HỮNG
Ngõ chuyển vào đông lá rụng vàng
Rơi thềm xác cuộn đổi mùa sang
Màu trăng nghĩa ấy đìu hiu cội
Ảnh nắng tình kia nhạt nhẽo đàng
Chắc mạn Bồng Lai người đã phủi
Đâu bờ Nhược Thủy kẻ còn mang
Rồi nghe gặm nhấm muôn hờ hững
Bỏ mặc lòng tôi kiếp phũ phàng.
21/10/2023
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân