02/11/23 – 08:11

MƯA NỬA ĐÊM
Tí tách rơi rơi những giọt buồn
Đêm sầu nức nở lệ nào tuôn
Tình nhòa mây khói chìm giông biển
Mộng nhuốm sương băng lặng chớp nguồn
Duyên phận chia lìa không thể kết
Tơ lòng đứt đoạn chẳng còn suôn
Canh trường khắc khoải nhìn mưa đổ
Nỗi nhớ người xưa buốt lạnh hồn.
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân