15/11/23 – 07:11
BÊN MẠN THUYỀN
Tôi ngồi
vớt
Hạ Long lên
Nhâm nhi từng ngụm
gọi duyên thắm nồng
Mấy mươi năm
ủ kín lòng
Đắng
Cay
Chua
Chát… như không
… Lạ kỳ
Câu thơ Hạ nhớ
Long về
Nửa đời mới được cận kề
… Tình mơ!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang