Trời vào đông chưa em – Thơ Ngô Quang Hùng

15/11/23 – 07:11

Tác giả Ngô Quang Hùng

 

TRỜI VÀO ĐÔNG CHƯA EM???

Cơn gió lạnh se lòng
Trời vào đông chưa nhỉ?
Mùa thu đang thủ thỉ
Lời giã biệt yêu thương

Đông về phủ màn sương
Trưa vẫn còn nhạt nắng
Trong không gian tĩnh lặng
Nỗi buồn nào gọi tên?

Lối nhỏ bước chân quen
Lời ca còn đọng lại
Bao ngọt ngào êm ái
Tình nhỏ làm sao quên

Mùa đông đang tìm đến
Quy luật của muôn đời
Vẫn còn đó em tôi
Vầng mặt trời bé nhỏ…

Ngô Quang Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: