15/11/23 – 10:11
PHỐ & EM
Bữa anh về ngang qua
Phố nhà mình bớt rét
Đèn đường thôi leo lét
Sáng rực góc đường khuya.
Từ bữa ấy lúc mưa
Hay cả ngày khi nắng
Khuôn mặt em ngời rạng
Giống trăng tròn mười lăm.
Vui buồn khi viếng thăm
Không còn nhiều hờn dỗi
Mùa thu qua đông gọi
Trĩu cành quả bàng non.
Mùa qua đi trong em
Miền thương nơi người giữ
Từng thầm thì hỏi khẽ
Phố, khi nào anh qua.
Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang