17/11/23 – 04:11
HOA CỎ DẠI
đường xưa thấp thoáng lối về
hàng cây tre già nghiêng gió
làng xa phập phồng hơi thở
nghe chân bước nhẹ mừng vui
nỗi lo những ngày mưa bão
chân đi vội vã ra vườn
mỗi khi thu tàn đông đến
mầm non vẫn nở bất ngờ
cỏ dại cũng nở hoa xinh
nắng xao ngọn gió rập rình
mưa về gọi chút hồi sinh
đất đá đâu có vô tình…
Đặng Thành Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang