20/11/23 – 12:11
NHỚ CHA
Vẫn còn đong nhớ tình yêu thương
Nhớ về cha một nắng hai sương
Sạp mình còng lưng xe đạp xa đường
Nét mặt tươi cười hai buổi tới trường
Dạy đàn em thơ trong khoai sắn ruộng nương
Mà câu hát làm đẹp má hường
Người ơi khúc hát vấn vương
Sáng nay ngày đẹp tỏ tường nhớ cha.
TP. HCM 20/11/2023
Lê Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang