22/11/23 – 02:11

MỘT ĐÊM MƯA GIÓ LẠNH LÙNG
Gió gào rú ngoài trời
Lá vàng rơi xào xạc
Mưa đổ nước ào ào
Trời lạnh giá hanh hao
Gió lách qua khe cửa
Nhè nhẹ lay hàng mi
Đắp chăn ấm ngủ đi!
Gió tăng cường thổi đến
Này! Chớ có ngủ quên
Mà trách ta lỗi hẹn
Đông năm nay rất rét
Khác hẳn mọi đông xưa
Gió đổ nhà đổ cửa
Mưa chìm nghỉm kéo dài
Trôi hết sạch gia tài
Để các người làm lại
Xây dựng cho tương lai
Hài hòa và nhân ái
Loại hết kẻ biến thái
Ra khỏi trái đất này!
Vũ Thanh Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân