Trăng và em – Thơ Lê Đức Xí

30/12/23 – 10:12

Tác giả Lê Đức Xí

TRĂNG VÀ EM

Trăng khuya vằng vặc người chưa ngủ
Kẻ sĩ còn ngồi tơ tưởng mơ
Thả mắt nhòm trăng qua khung cửa
Trăng lẻn lên bàn đọc ý thơ!
Trăng hỏi vì sao người chưa ngủ
Để ánh trăng tà chênh chếch thêm
Ngày ấy trăng tà em còn đó
Bây giờ trăng chếch vẫn không em!
Người đã ra đi từ dạo ấy
Trăng nhớ người xưa, xuống lại lên
Đêm nay ngồi ngắm vầng trăng chếch
Ước gì trong đó có hình em!

Lê Đức Xí

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: