Lê Văn Sinh – MS017: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

27/01/24 – 10:01

Thí sĩ Lê Văn Sinh – MS017

 

LÊ VĂN SINH – MS017:

 

Họ tên: Lê Văn Sinh

Ngày sinh nhật: 10/6/1957

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Hưu trí

Sống và viết tại: Đà Nẵng

Cam kết: Tôi cam kết rằng những bài thơ trên đây do tôi sáng tác, không sao chép hay có bất kỳ hình thức vi phạm nào đối với bản quyền của người khác.

 

CHÚC NĂM MỚI

 

Năm cũ qua đi,năm mới về

Chúc người chốn thị lẫn miền quê

Khỏe, vui, hạnh phúc đầy năng lượng

An nhàn,thịnh vượng sống hả hê.

                              1/1/2024

 

CUỐI MÙA

 

  Tiết cuối đông mưa thừa,nắng thiếu

  Cơn gió mùa bám víu tái tê

   Vậy mà lại đứng mải mê

Giữa nơi vắng lặng ê chề đợi ai.

                                 25/1/2024

 CHỜ

     Ngã chiều giọt nắng lung linh

Một mình nẻo vắng thả hình bơ vơ

     Ngu ngơ đưa mắt xa mờ

Chờ người trong mộng vật vờ tấm thân.

                               21/1/2024

 

.              GIỮA ĐÔNG

 

     Giữa đông ghé bến sông quê

Tìm em nhưng lại chẳng hề thấy đâu

     Bởi rằng em vội qua cầu

Thẫn thờ anh đứng thả sầu chơi vơi.

                             27/12/2023

 

.   HỒN XIÊU

     Thon thon nhỏ nhắn dáng hình

Trái xoan gương mặt nét xinh mĩ miều

     Mỗi lần gặp phải hồn xiêu

Con tim loạn nhịp bởi yêu giục lòng.

                               9/12/2023

                                 

          NẮNG ĐẦU TUẦN

     Đầu tuần nắng tỏa lung linh

Ra đứng đầu ngõ một mình bơ vơ

     Mắt đưa xa lắc ngóng chờ

Nhưng rồi hụt hẫng giấc mơ khuất chiều.

                              27/11/2023

 

.                MƯA SA

     Dập dìu ngọn gió lướt qua

Trời giăng mây xám mưa sa sớm chiều

     Lòng buồn bóng rớt liêu xiêu

Cô liêu nhớ họ hồn phiêu vật vờ.

                              26/11/2023

                                 

VÔ CỚ ĐẦU ĐÔNG

Ngày đầu đông

                 ngọn gió lồng mê mải

Cơn mưa phùn

                 nhẹ rải hạt rụng rơi

Góc đơn côi

                 ngồi lẻ bóng chơi vơi

Lòng rười rượi

                 nhớ người ta vô cớ.                           

23/11/2023

                              

       TIẾT THU

 

Tiết thu tới

              vừa cạn vơi tháng tám

Gió nhẹ lay

              mây xám trải mênh mang

Anh và em

              hạ thế giữa non ngàn

Cùng trao gởi

              nồng nàn tình duyên cũ.

                               31/8/2023

                                  

.           CHỜ VÔ VỌNG

 

Mùa đã chuyển

                    mà thu chưa hề tới

Hè vẫn nguyên

                    phơi phới tỏa vầng dương

Bỗng dưng đâu

                    lòng lại thấy vấn vương

Đứng thờ thẫn

                    sân vườn chờ vô vọng.

         

                                                   24/8/2023

                              

.      CHIỀU HÈ LÀNG QUÊ

 

     Chiều hè nắng rát làng quê

Đường xưa lối cũ ghé về tìm hoa

     Rảo chân lặn lội gần xa

Hoa đâu chẳng thấy, thấy nhòa đôi mi.

                                 21/5/2023

                                     

.  

NGẬP NẮNG LỐI VỀ

 

     Vào hè ngập nắng trời quê

Mải mê vững bước chẳng hề chùn chân

     Lối về đâu có thuận thân

Nhưng vì tình thắm ân cần chờ xa.

                           18/5/2023

                              

THƯƠNG MẸ

 

  Giữa nắng hè lối mòn mẹ gánh

  Quằn vai gầy mà chạnh lòng thương

      Cuộc đời cơ cực trăm đường

Chăm lo con trẻ phong sương chẳng màng.

                            10/5/2023

 

.      BAN TRƯA VỀ LÀNG

 

     Tranh thủ vào lúc ban trưa

Quay về lại với làng xưa tìm nàng

     Tới nhà cửa ngõ mở toang

Nhưng nàng vắng bóng, lòng chàng liêu xiêu.

                              16/4/2024

 

.        MƯỜI NĂM CẦU RỒNG

  (Kỷ niệm 10 năm sinh nhật Cầu Rồng 29/3/2013-29/3/2023)

 

     Cầu Rồng vững thế hiên ngang

Vắt qua Sông Hàn rộng mở lối sang

     Cho duyên em kết cùng chàng

Mười năm nồng nàn truyền lửa chứa chan.

                            31/3/2023

 

LÊ VĂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: