Thơ dự thi của Trần Thị Chiên

24/10/22 – 04:10

Tác giả Trần Thị Chiên

 

KIẾP THI NHÂN.

Khóc vui cười lại thấy buồn
Cuộc đời như hệ tuần hoàn chuyển xoay
Thi nhân cảm xúc vơi đầy
Sáng mưa chiều nắng đổi thay bất thường.

 

HƯƠNG CON GÁI.

Lần đầu tiên để anh ngồi bên cạnh
Anh bảo rằng người em toả hương thơm
Em phân trần em gội đầu hoa bưởi
Anh mỉm cười hương con gái đó em.

 

NGẮM HOÀNG HÔN.

Thích ngắm hoàng hôn sau mỗi chiều
Nơi đây yên tĩnh thật đáng yêu
Hoa lá cỏ cây như muốn nói
Xin cảm ơn cô chủ thật nhiều.

 

SANG ĐÔNG

Thấm thoát mà đông đã đến rồi
Đêm mưa tí tách lạnh lùng rơi
Tiếng sấm đêm rền nghe ảm đạm
Đông sang rồi nỗi nhớ đầy vơi.

 

ĐẮNG LÒNG

Thế gian mấy kẻ chẳng khổ đau
Dù cho nghèo khó hay sang giàu
Có nỗi đau người đời biết
Có nỗi đau được chôn giấu thật sâu.

Ảnh minh hoạ internet

VÒNG LẨN QUẨN.

Hoa nở hoa tàn hoa lại nở
Xuân đi xuân đến xuân lại đi
Hợp tan tan hợp đời Là thế
Cuộc vui nào rồi cũng chia ly.

 

CÔ VI.

Có một ngày bà ấy ghé nhà
Trẻ già lớn bé đều lăn ra
Sổ mũi hắt hơi rồi đau họng
Cô vi đáng sợ thiệt cả nhà

 

CUỘC SỐNG.

Có những thứ trong lòng hiểu rõ
Nhưng nói ra lại sợ mích lòng
Thôi thì im lặng cho xong
Để cho tốt đẹp cả trong lẫn ngoài.

 

TRƯỜNG ĐỜI.

Học trường có lúc ra trường
Trường đời học mãi học luôn cả đời
Học để biết đạo làm người
Học sao để được sống đời bình an.

 

THI NHÂN VÀ CẢM XÚC.

Lần đầu tiên tôi tập làm thơ
Bạn bè đọc bảo làng gió mới
Tôi ngu ngơ mặt trông rất tội
Chẳng hiểu gì nhưng thấy rất vui.

 

LỜI THÌ THẦM CỦA HOA

Hồng nhà em nở rộn ràng
Cắt chưng cho đẹp để tàn mà chi
Hè qua Thu tới Đông đi
Hoa như hát khúc thầm thì mùa Xuân.

 

MỪNG XUÂN MỚI.

Xin gửi bạn bè chút mến thương
Xuân về trên khắp nẻo quê hương
Năm nay cô vít dần tạm ổn
Pháo hoa áo mới rộn phố phường.

 

HOA DẠ QUỲNH.

Quỳnh ơi sao cứ nở về đêm
Để nắng ban mai mãi kiếm tìm
Chợt nở chợt tàn cho ai ngắm
Sao mãi gắn liền với bóng đêm.

 

CHÚC MỪNG NGÀY NAM NHÂN. (19/11)

Chúc mừng ngày quốc tế đàn ông
Chai rượu đoá hoa cũng ấm lòng
Để khỏi so bì cùng phái yếu
Đàn ông cũng có ngày đàn ông.

 

THÁP NGHINH PHONG. (PHÚ YÊN)

Sừng sững giữa trời đón gió lộng
Trời cao đất rộng vẫn uy nghi
Hỏi rằng thấp ấy tên chi
Nghinh phong đích thị thấp này Phú Yên.

Tôi cam kết chùm thơ này Là do tôi tự sáng tác không liên quan đến bất kỳ ai.

Trần Thị Chiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: