Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Trần Thị Bích Thuỷ

14/11/22 – 02:11

Tác giả Trần Thị Bích Thuỷ

Chiều tháng Mười trên bản

Cuối thu xào xạc lá rơi
Bay theo chiều gió đất trời chuyển đông
Tháng mười bao nỗi nhớ mong
Ruộng bậc thang vẫn ngóng trông đợi người

Trên nương lúa trĩu vàng tươi
Đại ngàn gọi gió đất trời ngả nghiêng
Mẹ tôi gặt lúa ngoài nương
Chị gùi quẩy thóc, Bản Mường còn xa

Cây đung đưa lá là đà
Chim vui hót gọi bầy về chiều buông
Mẹ còn buộc lúa ngoài nương
Đường mòn xuống núi cha thường lại qua

Chiều buông ánh nắng nhạt nhoà
Tiếng khèn ai vẳng xa xa núi đồi
Tháng mười rộn rã tiếng cười
Của mẹ, của chị mọi người chung vui

Lập loè ánh đuốc sáng trời
Hai mươi tháng mười gom lửa hát ca
Tiếng khèn điệu nhảy xoè hoa
Vui ngày phụ nữ thiết tha ân tình

Núi rừng vào hội tưng bừng
Lửa hoa bừng sáng vui cùng Noọng ơi…

Hà Nội, tháng 10/2022

Ảnh minh hoạ internet

Nhớ quê

Đông sang trời trở lạnh rồi
Lá rừng xào xạc bồi hồi nhớ quê
Giờ này nắng trải ven đê
Bạc màu áo mẹ vào mùa lúa chiêm
Đàn gà con chíp bên thềm
Cây cau tròn quả đợi em chưa về
Trái bưởi cuối vụ tròn xoe
Hoàng hôn ngả nắng trâu về trâu ơi
Đêm buông rừng lạnh sương rơi
Rừng đưa hương quế trên đồi gió reo
Trăng treo đầu ngọn núi cao
Bờ vai sương lạnh súng đeo bên mình
Biên cương nên khác quê mình
Nơi đây rừng núi chập chùng cheo leo
Quê mình màu mỡ phì nhiêu
Phù xa sông Đuống, sông Cầu quanh năm
Nương dâu xanh mướt đồng xanh
Câu ca quan họ đợi anh anh về
Đêm rừng nhớ ánh trăng quê
Anh bồng súng ngỡ đứng kề cùng em
Rừng đưa hương quế nồng nàn
Đêm rừng ngắm ánh trăng vàng nhớ quê.

 

Đông qua rồi

Anh xin mang trái tim nồng ấm
Sưởi cho em những đêm đông giá lạnh
Khơi ngọn lửa hồng trong bếp chiều nay
Để cho em quên hết nỗi đắng cay
Nhớ bữa cơm chiều thơm hương lúa mới
Nhớ chiều hoàng hôn em ngồi mong đợi
Cha đánh Trâu về, mẹ lùi vội nồi cơm
Em ơi! Mùa đông này mang bao nỗi tủi buồn
Cha, mẹ đi xa Đông càng thêm giá lạnh
Nhưng em ơi!
Gió thét gào bởi gió đang bất hạnh
Đông sắp tàn… đâu mãi quạnh hiu
Anh thương em trong cảnh cô liêu
Giữa cuộc đời bao điều cay đắng
Cha, mẹ qua rồi có tình làng xóm
Anh xin cùng san sẻ buồn đau
Covid kia có biến chủng sắc màu
Ta sẽ cùng nhau chung tay dập dịch
Để nắng hồng giữa mùa đông giá lạnh
Tuổi thơ em bớt hiu quạnh đơn côi
Những mảnh đời dồn nén nỗi ngậm ngùi
Được đón nhận bao tấm lòng nhân ái
Đông qua rồi, mùa xuân trở lại
Khơi ngọn lửa hồng ấm mãi tuổi thơ em.

Hà Nội, 13/12/2021

Trần Thị Bích Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: