Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Phạm Tuấn Chiêm

14/12/22 – 04:12

Tác giả Phạm Tuấn Chiêm

Dạo khúc Mùa Đông

Thu tàn để lá me bay
Xác ve gửi lại thân cây bên đường
Sớm mai se lạnh, mờ sương
Heo may hiu hắt, hoa vương cành hồng

Mịt mờ khói tỏa trên đồng
Nhà ai đốt rạ hương nồng lan xa
Cánh cò chao liệng la đà
Tìm nơi tổ ấm cây đa cuối làng

Dòng sông nước chảy mênh mang
Thuyền về bến cũ cho nàng bên anh
Triền đê bát ngát tre xanh
Từng đàn em nhỏ tung tăng nô đùa

Chiều buông vẳng tiếng chuông chùa
Ngân nga giọng hát quê mùa mến yêu
Mong sao đông sẽ qua mau
Ngàn hoa đua nở đón chào hội Xuân!

Bắc Ninh, Hà Nội cuối tháng 10/2020

 

Hương xuân

Cứ mỗi mùa Xuân sang
Ngàn hoa đua sắc thắm
Ngắm đào phai miền Bắc
Nhớ mai vàng Phương Nam

Có một thời xa xăm
Giữa rừng gìa Đăk Lăk
Tìm được giò phong lan
Đem về vui đón Tết

Xuân đến, rồi sẽ qua
Còn màu xanh ở lại
Cây vươn cành, kết trái
Dâng vị ngọt cho đời

Bình minh hửng lên rồi
Chim én bay muôn phương
Gió mang theo ngàn hương
Dệt tình yêu Đất Nước!

Ngày 4 tháng Giêng, Xuân Canh Dần – 2022

 

Bông Lan tím

Tây Nguyên mỗi tiết Thu sang
Cúc quỳ hoa nở mênh mang lối về
Xốn xang nỗi nhớ Ban Mê
Thầm thương bạn cũ chân quê, dịu hiền
Bài ca “Trăng sáng đôi miền ”
Ngày xưa em hát,
đêm trường hành quân
Núi rừng đang độ mùa Xuân
Ta đi dưới ánh sao khuya soi đường
Sớm mai rực rỡ ánh dương
Em ngồi khâu áo, vấn vương tơ lòng
Ea Son lờ lững xuôi giòng
Long lanh gương nước, bóng lồng chao nghiêng
Vần thơ xao xuyến niềm riêng
Bông lan sắc tím –  tên em gọi hoài…!

Hà Nội tháng 8/2020

 

Em mãi là em thôi

Xin đừng ví em như chè Thái
Vị chát nồng chót lưỡi, đầu môi
Em chỉ là con của mẹ thôi
Vốn sinh ra ở miền sơn cước
Nước suối trong tắm mát tuổi thơ
Câu dân ca chắp cánh ước mơ
Tâm hồn đượm ” hương rừng, chất núi ”
Cuộc sống an nhiên cùng cây trái
Thoang thoảng hoa nhài hương thơm lâu
Hay bông lan tím giữa ngàn sâu
Nơi chốn quê, ” đất lành chim đậu ”
Có thương nhau xin giữ lấy lời
Giòng Lô Giang thủy chung, bến đợi
Hẹn mùa yêu
kết mối tơ duyên
Em mãi là cô gái thành Tuyên!

Đầu Thu năm 2021

Ảnh minh hoạ internet

Phạm Tuấn Chiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: