Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Lê Văn Sinh

15/12/22 – 02:12

Tác giả Lê Văn Sinh

Quê hương em

Quê hương em dặm xa miền Tây Bắc
Điện Biên Phủ nút thắt thuở chiến tranh
Nơi đất nước thể hiện chí hùng anh
Vùi quân giặc vang danh toàn thế giới

Quê hương em giữa mùa hoa ban mới
Tỏa sắc hương phơi phới khắp nẻo đường
Tô thắm cho những di tích chiến trường
Mà cha, anh đã giương cờ bách thắng

Quê hương em giờ tươi hồng ánh nắng
Sáu mươi bảy năm gắng sức dựng xây
Biến chiến địa trở thành phố đẹp thay
Cuộc sống mới tràn đầy niềm kiêu hãnh.

                         7/5/2021

 

Muôn đời lưu danh

Thời thuở chiến tranh khắp chiến trường
Anh hùng liệt sĩ của quê hương
Hy sinh dũng cảm vì non nước
Xương máu gởi cùng ở muôn phương

Ghi công to lớn tựa biển trời
Đồng bào hợp lực tạo dòng khơi
Xây dựng nên thành bia tưởng niệm
Lưu danh vang vọng mãi muôn đời

Tên tuổi giờ đây tụ đủ đầy
Theo về đất mẹ tuyệt vời thay
Bà con gần gũi lo hương khói
Thế hệ tương lai được tỏ bày

Nhân bảy lăm năm ngày tri ân
Những người con quê sống xa- gần
Cùng nhau sum họp nơi nguồn cội
Tạc dạ linh hồn tử vì dân.

                     26/7/2022

Quê hương vắng mẹ

Làng Giáng La là nơi quê hương đó
Với nghĩa tình gắn bó đượm sắt son
Mẹ hiền xưa mỏi mòn lòng khắc khoải
Mắt u buồn ngóng mãi đứa con xa

Quê sâu đậm mẹ già hòa trong nắng
Mỗi lần về thiếu vắng ngút ngàn thương
Đầy ắp nỗi vấn vương bao nhung nhớ
Khuất bóng rồi mẹ có ở quê đâu

Đời phiêu dạt từ đầu non góc bể
Mà hồn này chẳng thể cách quê yêu
Dẫu đã biết chiều chiều không còn mẹ
Trước hiên thềm quạnh quẽ ngồi đợi con

Giáng La ơi nơi chôn nhau cắt rốn
Nặng nghĩa ân bởi chốn mãi đi về
Đó là mẹ, là quê hương yêu dấu
Dù rằng xa vẫn thấu tận đáy lòng.

Ảnh minh hoạ internet

Lê Văn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: