Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Xuân Nam

16/12/22 – 03:12

Mùa gặt Tây Bắc

Tháng Mười đến với Mù Cang Chải
Lúa chín vàng trải theo ruộng bậc thang
Cảnh đẹp ở đây thực như mơ màng
Thật tuyệt vời ơi núi rừng Tây Bắc

Tháng Mười về đúng vào vụ gặt
Mùi lúa thơm hương vị của đất trời
Những con người với bàn tay khối óc
Đã tạo nên một kiệt tác kỳ quan.

11/10/2022

Vãn cảnh đèo ngang

Vãn cảnh Đèo Ngang một buổi chiều
Đường lên đỉnh dốc vẫn cheo leo
Sừng sững tam quan tường rêu phủ
Dấu chân bà Huyện ở chốn nào

Đèo Ngang có phải chốn đang nghèo
Ngắm nhìn cảnh vật thật phiêu diêu
Tiều phu mấy chú đâu còn thấy
Đèo Ngang đổi mới chẳng còn nghèo.

30/7/2022

Nhớ Huế

Tháng Sáu về ta lại nhớ Huế thương
Nổi nhớ ấy vấn vương miền Vỹ Dạ
Nổi nhớ ấy nhớ răng mà nhớ lạ
Nhớ dòng Hương xanh cái độ hạ về

Nỗi nhớ Huế răng mà cứ tái tê
Đã mấy thu chưa về thăm Bến Ngự
Nhớ tiếng chuông ngân nơi chùa Thiên Mụ
Nhớ Ngự Bình thông phủ bóng ngàn xưa

Nhớ Dã Viên nghe văng vẳng câu hò
Nhớ con đò với tiếng ca còn vọng
Nhớ Tràng Tiền gió lộng đứng chờ ai
Nhớ sớm mai nắng chiếu rọi Hoàng Thành

Nhớ những con đường rợp bóng cây xanh
Thanh Tịnh, Hoài Thanh, Huyền Trân Công Chúa
Nói đến Huế ta như người mắc nợ
Muốn về thăm mà chưa được Huế ơi.

17/6/2022

Ảnh minh hoạ internet

Hoa lộc vừng

Buổi trưa hè trời nắng
Ngắm lộc vừng nở hoa
Lòng ta như dịu mát

Bởi hương hoa lộc vừng

Nhìn màu hoa rưng rưng
Giữa trưa hè nắng lửa
Nhớ cái thời thơ bé
Xâu lộc vừng thành dây

Ôi . Mùi thơm ngất ngây
Thoang thoảng đầy quyến rũ
Ta trở thành bé nhỏ
Khi ngồi ngắm lộc vừng.

30/6/2022

Nguyễn Xuân Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: