17/12/22 – 09:12

BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG
Trời se lạnh buốt giữa chiều đông
Nhớ bếp.. nhà xưa chất chứa lòng
Đốm lửa hương rơm luôn rực sáng
Từ tay Mẹ nhóm tỏa mênh mông
Đàn con ríu rít chia hơi ấm
Bóng Mẹ lung linh quyện sắc hồng
Ngóng khói lam chiều vương nỗi nhớ
Thương hoài dáng Mẹ những ngày đông.
SG16.12.2022

Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân